Multimedia Đọc Báo in

Cư M'gar gồng mình chống hạn

18:13, 06/03/2016
Thời điểm này, huyện Cư M’gar đang có hàng trăm hộ dân thiếu nước sinh hoạt, hàng ngàn héc- ta cây trồng không có nước tưới; hầu hết các hồ, đập, sông, suối đều đã khô trơ đáy… Chưa bao giờ huyện Cư M’gar phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng như năm nay…
Nhiều hồ đập
Nhiều hồ đập trên địa bàn huyện Cư M'gar đã cạn khô
Huyện có tổng cộng 66 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, trong đó có 15 đập dâng và 51 hồ chứa. Hiện nay, hạn hán đã làm cho nhiều hồ chứa, đập dâng trên địa bàn khô cạn trơ đáy như: Hồ Buôn Jun 1 (xã Ea Kuếh), hồ Ea Nhuôl (xã Ea Drơng), hồ Ea Nhuôl (xã Cư Dliê Mnông), đập dâng Ea Mdróh (xã Ea Mdróh), các đập dâng Đầm Bò, Đầm Cao, Phú Sơn, buôn Huk (xã Cư M’gar)… 
Một số con suối lớn như suối Ea Tul, suối Ea Niêu, suối Ea Mdróh, suối Ea H’ding, suối Ea Kpam, suối Ea Drơng… cũng đã khô cạn nước.
Theo thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiến cứu nạn Cư M’gar, trên địa bàn huyện hiện đã có gần 500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt. Nhiều nhất là các xã: Ea Kuếh (buôn Xê Đăng 55 hộ, buôn Luk 76 hộ, buôn Wing 40 hộ) và xã Quảng Hiệp (Hiệp Đoàn 160 hộ, Hiệp Thành 100 hộ)… 
Khô hạn cũng đã khiến 160 ha lúa nước và hàng ngàn héc ta cà phê, hồ tiêu trên địa bàn thiếu nước tưới. 
Người dân
Để có nước chống hạn, người dân đang đổ xô khoan giếng tìm nguồn nước ngầm
Ông Phạm Quang Mười, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, trước mắt, huyện Cư M’gar đã chủ động trích khoảng 500 triệu đồng từ ngân sách dự phòng để đầu tư khoan 5 giếng nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân.
Huyện Cư M’gar vẫn chưa thống kê hết những thiệt hại do hạn hán gây ra trong năm nay. Theo nhận định của ông Mười, trong vòng 15 ngày tới, nếu trên địa bàn  huyện không có mưa thì Cư M’gar sẽ có khoảng trên 30% diện tích cà phê thiếu nước tưới (khoảng 10.000 ha). Bên cạnh đó, huyện Cư M’gar cũng đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng hỗ trợ nguồn kinh phí trên 25,2 tỷ đồng để sửa chữa, nạo vét kênh mương thủy lợi; hỗ trợ dầu tưới chống hạn cho cây lúa và xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt phục vụ nhu cầu của người dân.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đắk Lắk ghi lại được về tình hình hạn hán ở Cư M'gar:
Đập Phú Sơn
Đập Phú Sơn (xã Cư M'gar) hiện đã cạn khô trơ đáy
Cánh
Cánh đồng lúa Phú Sơn khô cháy vì không còn nước tưới
gia đình ông Lý Dào Chắn đang cho khoan đến giếng thứ 5 trong vòng 3 năm qua
Gia đình ông Lý Dào Chắn ở thôn Hiệp Đoàn, xã Quảng Hiệp đang cho khoan đến giếng thứ 5 trong vòng 3 năm qua
Một giếng khoan trong rẫy cà phê của người dân làng Mán (thôn Hiệp Đoàn) nhưng không tìm thấy nước
Một giếng khoan trong rẫy cà phê của người dân làng Mán (thôn Hiệp Đoàn) nhưng không tìm thấy nước
Hầu hết các giếng khoan trên địa bàn thôn Hiệp Đoàn đều đã đứt nước hoặc chỉ còn nhỏ giọt.
Hầu hết các giếng khoan trên địa bàn thôn Hiệp Đoàn đều đã "đứt" nước hoặc chỉ còn nhỏ giọt.
Việt Cường
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.